"40 năm cuộc đời: Những bài học quý giá tôi ước đã biết sớm hơn để tránh những khó khăn và lận đận"
Khi còn ngoài 20, tôi thường ăn trưa với sếp và trò chuyện về cuộc sống. Một lần, sếp nhắc tôi rằng khi bước sang tuổi 30, tôi cần sống có trách nhiệm hơn. Lúc đó, tôi không để tâm, nhưng giờ ở tuổi tứ tuần, tôi ước mình đã suy nghĩ nghiêm túc về điều đó. Dưới đây là những bài học tôi rút ra sau 40 năm sống, mà tôi mong ai đó đã chia sẻ với tôi cách đây một thập kỷ.
1. Tình bạn bền chặt dù ít gặp: Tôi nhận ra những người bạn thân nhất trong 20 năm qua vẫn là những người bạn thực sự. Tuy nhiên, cuộc sống thay đổi, nhiều người kết hôn, sinh con, hoặc định cư nơi khác, khiến tôi nhận thấy số lượng bạn bè ngày càng giảm theo thời gian.
1. Tình bạn không mất đi; bạn có thể gặp lại và mọi thứ vẫn như xưa.
2. Bạn cần chăm sóc cha mẹ, đặc biệt khi họ đang tuổi 70 và sức khỏe giảm sút. Hiểu rõ tình trạng sức khỏe của họ giúp bạn ứng phó kịp thời.
3. Đám cưới không cần phải xa xỉ. Một đám cưới hoàn hảo có thể tiêu tốn nhiều tiền tiết kiệm và gây căng thẳng cho cả hai bên, đặc biệt ở thành phố lớn.
Nếu bạn muốn có một đám cưới ý nghĩa, hãy chọn lọc danh sách khách mời và chỉ mời những người cần thiết. Nếu có cơ hội, tôi sẽ chọn đi nghỉ tuần trăng mật dài thay vì tổ chức đám cưới xa xỉ. Làm cha mẹ thật tuyệt vời hơn là chỉ làm chú bác. Khi chị gái tôi sinh con đầu lòng, tôi đã mua rất nhiều quà cho cháu, và giờ cô bé vẫn giữ món quà đầu tiên. Tôi cũng tình nguyện trông trẻ cho chị và cảm thấy rất vui. Tuy nhiên, điều tuyệt vời nhất là khi tôi trở thành cha, những chuyến phiêu lưu cùng con trai đã làm tôi trở thành một người tốt hơn.
5. Tập sống tối giản: Ngày nhỏ, tôi thường trộm đồ ở khách sạn mà không biết bố đã phải trả tiền. Khi làm biên tập viên, tôi tích trữ đồ miễn phí, bao gồm cả kem cạo râu. Thay đổi khi đọc cuốn sách của Marie Kondo, tôi quyết định vứt bỏ mọi thứ không mang lại niềm vui.
6. Chăm sóc sức khỏe bản thân: Tôi từng bị chấn thương khi chơi thể thao và không quan tâm đến hình thể. Tuy nhiên, sau khi làm việc tại tạp chí sức khỏe, tôi nhận ra việc giữ dáng dễ hơn khi đã có một nền tảng tốt.
Hãy chăm sóc cơ thể từ sớm và thường xuyên. Tôi là cựu sinh viên Đại học Syracuse, nhưng tôi học về bán lẻ, không phải truyền thông như mọi người nghĩ. Tôi luôn mơ trở thành tác giả và biên tập viên, và giờ tôi đã có cuốn sách và giành giải Emmy. Tuy nhiên, tôi đã gặp nhiều thất bại và khó khăn, từng thất nghiệp 7 lần. Dù trải qua thử thách, tôi đã nỗ lực và giờ có thành công. Về tài chính, tôi biết tiết kiệm nhưng chưa dám đầu tư hay tìm chuyên gia tư vấn.
Nguồn: Independent.






Source: https://afamily.vn/sau-40-nam-cuoc-doi-toi-uoc-minh-biet-nhung-dieu-nay-som-hon-de-cuoc-song-khong-phai-lao-dao-lan-dan-20180603155246757.chn